Câu chuyện tình yêu của cặp đôi tìm hiểu, yêu và kết hôn chỉ sau 30 ngày.
Đó là câu chuyện tình yêu đặc biệt của đôi vợ chồng trẻ Kim Thoa (27 tuổi, giáo viên) và Huy Trường (37 tuổi, kinh doanh), hiện sống cùng con trai ở Thanh Hóa. Họ đã có 30 ngày tìm hiểu và yêu nhau. Nếu không có duyên, có lẽ họ chẳng bao giờ gặp nhau, dù sống gần nhau. Vào Tết năm 2012, Huy Trường về nước và bất ngờ đến thăm Kim Thoa nhờ sự giới thiệu của bác anh. Kim Thoa vẫn nhớ ngày đầu gặp gỡ trong một tối mùa đông lạnh giá, khi họ nói chuyện rất thoải mái dù lần đầu gặp nhau.
Chị Kim Thoa, 27 tuổi, giáo viên, chia sẻ về mối quan hệ với Trường: "Anh rất tự nhiên, hài hước như thể chúng tôi quen nhau từ lâu." Sau lần trò chuyện đầu tiên, họ nhanh chóng thân thiết, tối nào Trường cũng đến chơi đến 11 giờ đêm. Chỉ một tuần sau, Thoa đã đồng ý đi chơi riêng với anh. Hai tuần hẹn hò, Trường cầu hôn Thoa. Mặc dù ban đầu cảm thấy bất ngờ vì quá nhanh, nhưng do cả hai gia đình đã biết nhau nên Thoa đồng ý. Chỉ sau một tháng yêu, họ quyết định kết hôn, được gia đình ủng hộ vì thời điểm cưới lý tưởng là tháng Giêng.
Công việc của anh không cho phép ở nhà lâu. Anh quyết định cưới trong tháng Giêng. Sau khi cưới, anh kể rằng bố mẹ và người thân đã nói nhiều về mình, và ngay lần đầu gặp, anh đã cảm thấy yêu. Anh tin rằng tình cảm của họ là duyên trời định, nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Kim Thoa và Huy, mặc dù lệch tuổi và phải sống xa nhau, vẫn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau hai tháng cưới, Huy phải sang nước ngoài làm việc. Thoa đã rất buồn và khóc khi tiễn anh, nhưng được gia đình và anh động viên, cô đã vượt qua.
Sau khi đến nơi, anh thường gọi điện về chia sẻ câu chuyện vui, giúp mình bớt buồn, nhất là khi đang mang bầu. Dù đã gần 2 năm làm vợ và hiện tại đã là mẹ, vợ chồng Thoa - Trường vẫn phải sống xa nhau vì công việc. Họ chỉ gặp nhau vào dịp Tết, nên hiếm khi cãi vã. Thoa cảm thấy mệt mỏi khi chăm con một mình, nhưng nhờ sự quan tâm từ bố mẹ chồng, họ vẫn hạnh phúc. Thoa cũng cho biết chồng hơn cô 10 tuổi, nhưng anh rất chín chắn, biết quan tâm và lãng mạn, khiến cô hài lòng với sự lựa chọn của mình.
Anh luôn nhớ tặng quà cho vợ vào các dịp lễ, như nước hoa, quần áo hay điện thoại. Cả hai thường xuyên trò chuyện về thời sự, giúp họ có nhiều điểm chung. Họ tôn trọng ý kiến của nhau, tạo nên sự gắn kết. Dù chênh lệch tuổi tác và phải sống xa nhau sau 2 tháng cưới, người vợ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì tin rằng điều quan trọng là sự hiểu biết và chăm sóc lẫn nhau. Hiện tại, vì con nhỏ và công việc, họ vẫn phải chấp nhận xa nhau thêm khoảng 1 năm nữa.
Trong thời gian tới, khi con trai lớn hơn, bà mẹ sẽ cùng con sang đó với chồng để gia đình đoàn tụ.



Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-cua-cap-doi-tim-hieu-yeu-va-cuoi-sau-ven-ven-30-ngay-20140519090036380.chn